Hãy tìm nhau…

Thứ tư, 11/12/2013 10:52

(Cadn.com.vn) - Với tên gọi và phương châm “Hãy tìm nhau”, những thành viên trong nhóm nhạc này không chỉ mang các ca khúc, mà còn mang lại những tấm áo, bát cháo sưởi  ấm bao thân phận còn nghèo khổ. Trong hành trình “tìm”, họ đã “gặp” nhau và gặp những tấm lòng cao cả khác...

 CỨ TÌM…

Một đêm cuối tháng 11- 2013, tình cờ tôi gặp nhóm nhạc "Hãy tìm nhau" khi các thành viên đang biểu diễn để quyên tiền cho “nồi cháo tình thương” vừa gây dựng chưa đầy 6 tháng (29-6-2013). Mặc cho đêm mưa gió lạnh buốt, từ 16 giờ, 10 thành viên đã tập trung tại điểm hẹn để chuẩn bị cho buổi diễn, có người chưa kịp ăn cơm tối...

Theo anh Hoàng Nhân Ái (33 tuổi), Chủ nhiệm nhóm nhạc “Hãy Tìm Nhau", từ đam mê âm nhạc, họ đến với nhau để giao lưu, không mưu cầu lợi nhuận. Cứ  thứ bảy hằng tuần, nhóm liên hệ và hát ở một quán cà-phê nào đó trên địa bàn Đà Nẵng. Rồi những ca từ trong các bài hát lôi cuốn mọi người, ai cũng thấy cần phải làm một việc gì đó có ý nghĩa hơn với cuộc đời này từ những trái tim thiện tâm, vô tư. Rồi nhóm nhạc thống nhất và quyết tâm mỗi đêm diễn bố trí một thùng quyên góp từ thiện...

Nhóm "Hãy tìm nhau".

Chông chênh lắm khi nhóm hát nghiệp dư, còn khách ở các quán cà-phê vẫn chưa quen và chưa tin vào mô hình làm từ thiện như thế này. Vậy nên, số tiền thu được không là bao. Nhưng bằng cả tấm lòng, nhóm nhất trí góp thêm, thăm tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn P. Thạch Thang (Q. Hải Châu)... Nhìn những em bé bị nhiễm chất độc da cam vui mừng nhận từng món quà, các thành viên ai cũng  thấy mạnh dạn hơn và mong muốn làm được nhiều hơn nữa. Và rồi, nồi cháo miễn phí mang tên "nồi cháo tình thương" ra đời, đều đặn mỗi sáng chủ nhật hằng tuần tại Bệnh viện Đà Nẵng.

“Buổi đầu, xe đẩy cháo, nồi nấu cháo cũng phải mượn. Anh em trong nhóm phải cạn túi mới đủ non non 100 suất cháo cho bệnh nhân nghèo. Đến giờ phát cháo, mỗi người lại bận mỗi việc riêng, nhưng đều gắng sắp xếp đến để xem thành quả nhỏ nhoi đầu tiên của nhóm mình. Nhìn nồi cháo chưa tới 15 phút đã hết veo mà người nhiều người vẫn chưa nhận được cháo, ai cũng thấy băn khoăn quá đỗi. Sức của nhóm chỉ tới đó nhưng lòng thì vẫn muốn nhiều và nhiều hơn nữa...”, anh Ái nhớ lại.

 … SẼ GẶP

Đến nay, “nồi cháo tình thương” miễn phí của nhóm nhạc "Hãy tìm nhau" đã dần ổn định hơn. Đã có hơn 20 thành viên cùng tham gia chung sức. Dù những khó khăn vẫn còn nhiều, nhưng những trái tim thiện nguyện của nhóm vẫn luôn cùng hòa nhịp vào tối thứ bảy, hát lên những lời ca yêu thương, để rồi sáng chủ nhật lại mang những phần cháo nóng hổi đến chia sẻ cùng bệnh nhân nghèo tại bệnh viện. "Bằng những ca từ yêu thương của Trịnh Công Sơn, bằng những bài hát trữ tình đằm thắm, chúng tôi luôn muốn đem đến những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này. Và chúng tôi chọn âm nhạc để làm thiện nguyện. Có những lúc cả ngày, bản thân tôi chỉ ăn một gói mỳ tôm để dành tiền góp vào quỹ, nhưng tôi vẫn hạnh phúc”, anh Ái tâm sự.

“Nồi cháo tình thương” của nhóm “Hãy tìm nhau” tại Bệnh viện Đà Nẵng.

  Địa điểm mà nhóm tập hát và dàn dựng chương trình hát cũng như chuẩn bị cho “nồi cháo tình thương” là quán cà phê ICE, số 44 đường Nguyễn Du, nơi anh Hoàng Nhân Ái thuê. Ở đây, lúc nào cũng thừa tiếng cười nói, tiếng hát, tiếng đàn và cũng không thiếu khó khăn, bởi phần lớn thành viên "Hãy tìm nhau" là sinh viên, thanh niên trẻ, kinh tế chưa ổn định. Hiện tại, nhóm đang hướng tới những công việc phụ như bán đồ lưu niệm, mứt, bánh ngọt sạch dịp cận Tết... góp thêm kinh phí, phấn đấu đạt và vượt  ngưỡng 100 suất cháo/tuần. Và, như tên gọi- phương châm “Hãy tìm nhau”, nhóm sẵn sàng đón nhận các thành viên mới, đón nhận những tấm lòng tương trợ để có những phần quà Tết ấm cúng, chia sẻ cùng những cháu bé, bệnh nhân trong dịp Xuân Giáp Ngọ này...

Nguyễn Thành Giang